Bình Dương: Đã bắn hạ con gấu sổng chuồng

Bình Dương: Đã bắn hạ con gấu sổng chuồng
TP - Sau 2 ngày quần thảo tại khu vực xã Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một, vào lúc 10 giờ  sáng 22/6,  lực lượng kiểm lâm, công an… đã bắn hạ con gấu nuôi bị sổng chuồng của ông Nguyễn Văn Lục, Hiệu trưởng trường Trung học Kinh tế Bình Dương. Con gấu nuôi nặng khoảng trên 100 kg.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã kịp thời chỉ đạo xử lý ngay con gấu nên lực lượng được giao nhiệm vụ đã lên kế hoạch với 2 phương án: gây mê và bắn hạ. Đây là khu vực đông dân cư nên việc bắn hạ chưa phải là tối ưu, tuy nhiên do con gấu này rất dữ nên cuối cùng lực lượng bảo vệ đã phải nổ súng.

Đây là con gấu đã được gắn chíp và nuôi nhốt theo đúng quy định, được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra định kỳ. Theo ông Lục (đang bị thương và hiện điều trị tại bệnh viện Bình Dương, do con gấu tấn công) cho biết: Nhà ông nuôi 2 con gấu, một con đã sổng chuồng vào ngày 17/6 và sau đó ẩn nấp trong một khu vực rộng khoảng 200ha.

Đến ngày 20/6, ông đã liên hệ với Ban quản lý khu du lịch Đại Nam (nơi con gấu ẩn nấp) và nhờ một bác sĩ thú y gây mê để đưa gấu về. Tuy nhiên, con gấu đã tấn công làm cả 2 người đều bị thương.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.