Nhà 91B Nguyễn Văn Trỗi chỉ còn là đống gạch vụn |
Rất may, trước đó do tường bị nứt và Đội Phòng chống bão lụt phường 2 cảnh báo nên mọi người đã rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Trong quá trình thi công công trình chung cư Phan Đình Phùng – Nguyễn Văn Trỗi (Trung tâm quản lý nhà Đà Lạt là chủ đầu tư), đơn vị thi công đã lấp đường mương thoát nước, khoét cái hố ngay cạnh nhà số 91.
Do đó, mỗi khi trời mưa, nước trong khu vực đổ dồn về hố nước đó gây xói lở đất dẫn đến nứt tường, sập nhà.
Theo lãnh đạo UBND phường 2, thời gian xảy ra cơn bão số 2 (cách đây khoảng nửa tháng), nhà 91B và ta luy đã bị nứt, có nguy cơ sụp đổ.
UBND phường 2 đã lập biên bản; đồng thời báo cáo với UBND TP Đà Lạt và Ban Phòng chống bão lụt thành phố nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc.