Người trồng mía như ngồi trên lửa

Người trồng mía như ngồi trên lửa
TP - Mặc dù đã đến kỳ thu hoạch nhưng, hàng trăm hộ nông dân khu vực huyện Qùy Hợp, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang như ngồi trên lửa, vì không bán được mía.

> Mía đường: Vị đắng thủ công
> Xem bầu Đức làm mía đường

Ông Hồ Phúc Hợp, một nông dân xã Đồng Hợp cho biết, nhà làm 6 sào mía nhưng đến thời điểm này chỉ mới chặt bán được 3 sào, số còn lại đang “trổ cờ” mà chưa có ai mua.

Một người dân khác ở xóm Đồng Bảng cho biết, vào dịp đầu năm, nhà máy thông báo mua với giá 9 trăm nghìn đồng /1 tấn mía, nhưng đến thời điểm này họ chỉ mua với giá 870 nghìn đồng/kg.

Một cán bộ xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) cho biết, xã này có trên 400 ha mía, hiện nay mới bán được trên 50% diện tích, số còn lại đều bị “trổ cờ”, nếu Nhà máy mía đường V&T (Tate&Lyle) không thu mua kịp thời thì mía sẽ bị xốp.

Ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, Qùy Hợp cho biết, xã Đồng Hợp có diện tích hơn 200 ha mía, đến thời điểm này bà con mới bán được một nửa. Được biết, ở huyện Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn, mỗi huyện đều có trên 7.000 ha mía nhưng mới chỉ bán được một nửa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG