Phóng viên Tiền Phong đoạt giải Nhất Tiếng hát Nhà báo Thủ đô mở rộng lần thứ III

Phóng viên Tiền Phong đoạt giải Nhất Tiếng hát Nhà báo Thủ đô mở rộng lần thứ III
TP - Với ca khúc Những mùa đông yêu dấu, nhà báo Khôi Minh tức Nguyễn Mạnh Hà, phóng viên văn nghệ báo Tiền Phong đã giành giải Nhất đơn ca, và giải Bài hát hay nhất về Hà Nội.

Cuộc thi do Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức. Có 16 tiết mục lọt vào đêm chung khảo 27-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Diễn ra 2 năm/lần, hội thi năm nay quy mô lớn - với hơn 200 nhà báo công tác tại 9 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Hà Nội, 4 cơ quan báo chí đóng trên địa bàn Hà Nội: Tiền Phong, Thông tấn xã Việt Nam, Quân đội Nhân dân và Gia đình Việt Nam.

Giám khảo gồm: NSND Quang Thọ, nhạc sĩ Ngọc Châu, ca sĩ Lan Anh… Đã 3 lần làm giám khảo cuộc thi, NSND Quang Thọ nhận xét “sự tiến bộ vượt bậc về chất lượng cũng như sự phong phú về thể loại ở lần này. Khán giả được chứng kiến bữa tiệc âm nhạc do các nghệ sĩ- nhà báo mang lại”. Giải nhất song ca thuộc về Lan Hương- Triều Văn (Đài PTTH Hà Nội) với Dòng sông quê anh, dòng sông quê em. Son do tốp nam nữ báo An ninh thủ đô thể hiện đoạt giải Nhất tốp ca, Mẹ Âu Cơ cũng của ANTĐ- Nhất thể loại hợp ca.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.