Tàu hàng gạt đứt lìa cánh tay người gác hầm

Anh Mai Hoàng Kỳ đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Văn Tài
Anh Mai Hoàng Kỳ đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Văn Tài
TP - Đến chiều 26-11, sức khỏe của anh Mai Hoàng Kỳ, công nhân gác chốt đường sắt (Cty Quản lý đường sắt Phú Khánh) vẫn chưa hồi phục, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Anh Mai Hoàng Kỳ đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Văn Tài
Anh Mai Hoàng Kỳ đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Văn Tài.

Vào 16 giờ 31 phút ngày 22-11, trong lúc làm nhiệm vụ tại hầm Vũng Rô 4, cung đường sắt Đèo Cả (thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), anh Kỳ bị tàu hàng số hiệu 28 chạy từ Nam ra gạt phải. Hậu quả anh bị đứt lìa 2/3 cánh tay phải, đứt lìa các ngón 1, 2, 3 của bàn chân phải; phần mặt bị đa chấn thương.

Theo ông Nguyễn Lạc - Đội trưởng Đội quản lý đường sắt Đèo Cả, anh Kỳ bị tai nạn khi đang kiểm tra cung đường phụ trách. Anh Kỳ 38 tuổi, ở thôn 6, xã Ninh Hiệp, Ninh Hòa (Khánh Hòa), làm công nhân gác chốt đường sắt khu vực hầm Đèo Cả từ năm 1985.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG