Tin đọc nhanh ngày 6/11

Tin đọc nhanh ngày 6/11
TP - Việt Nam có thêm 65 GS, 638 PGS. Ngày 5/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (GS) năm 2016 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tổ chức. 

Sau khi gửi lời chúc mừng tới 65 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh GS, 638 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, Phó Thủ tướng phát biểu: “Chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ hệ thống sáng tạo quốc gia, đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục đại học và phải đặc biệt chú trọng hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục”.    

Thái An

* Đường Nha Trang - Đà Lạt tắc đã 4 ngày. Do xuất hiện điểm sạt lở mới nên Quốc lộ 27C (đường Nha Trang - Đà Lạt) bị tắc từ ngày 3/11 chưa thể thông xe trong đêm 5/11, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.3, Cục Quản lý đường bộ III, cho biết tối qua. Trưa 5/11 có thêm điểm sạt lở với khối lượng đá lớn cách đỉnh đèo Hòn Giao hơn 6km về phía Nha Trang. Sáng qua, bé Nguyễn Kiều Tr. (18 tháng tuổi, trú tại Nha Trang) trượt chân ngã xuống sông Quán Trường, mất tích.

Nguyễn Đình Quân 

* Khánh thành hàng rào điện bảo vệ voi. Ngày 5/11, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cho biết, vừa lắp đặt xong hàng rào xung điện giúp voi không cần bị xích, được tự do vận động trong khuôn viên khu nuôi nhốt, an toàn đối với tính mạng của voi. Trung tâm hiện chăm sóc 2 voi hoang dã được cán bộ Trung tâm giải cứu khi bị dính bẫy.          

 Vũ Long

* Vĩnh biệt “Sầu nữ” Út Bạch Lan. NSƯT Út Bạch Lan (Nữ hoàng vọng cổ, Đệ nhất đào thương, Nữ hoàng sầu muộn, Hoa lan trắng…) qua đời tối 4/11 tại TPHCM, hưởng thọ 82 tuổi sau thời gian chống chọi ung thư gan. Linh cữu quàn tại chùa Ấn Quang (quận 10, TPHCM), lễ động quan diễn ra sáng 8/11. NSƯT Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại Long An.

Trọng Thịnh

* Bơi qua suối bị lũ cuốn trôi. Ngày 5/11, ông A Pháp, Phó chủ tịch HĐND xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cho biết, chiều 4/11, ông Trần Đình Hiền (42 tuổi, ngụ tại Tân Lập) cùng sáu người khác tìm kiếm cây dược liệu trong rừng, gặp suối Nước Co ở huyện Kon Plông. Suối chảy xiết, nước dâng cao nhưng ông Hiền liều mình bơi qua nên bị cuốn trôi mất tích. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng cùng gia đình ông Đinh Công (SN 1950, ở huyện Kbang, Gia Lai) tìm thấy thi thể ông bị nước lũ cuốn trôi sáng 2/11.         

Hải Hà - Lê Tiền

MỚI - NÓNG