Vụ dọa có bom trên máy bay: Tiếp viên bị ám ảnh bởi phim bạo lực?

Vụ dọa có bom trên máy bay: Tiếp viên bị ám ảnh bởi phim bạo lực?
TP - Được biết, trước chuyến bay, Hương- nữ tiếp viên hàng không nói nhận được tin nhắn có bom trên máy bay- đã  không ngủ liền mấy ngày vì … đọc truyện và xem phim bạo lực.

Như Tiền phong đã đưa tin, chuyến bay số hiệu VN757 của Vietnam Airlines thực hiện  hành trình chặng TPHCM - Kuala Lumpur (Malaysia) khởi hành lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/11 phải tạm hoãn vì tiếp viên Bùi Thị Mỹ Hương (34 tuổi) nói nhận được tin nhắn có bom trên máy bay.

Tuy nhiên, khi kiểm tra không phát hiện trong máy điện thoại của Hương có tin nhắn nào dọa có bom.

Theo kết quả giám định sức khỏe của bệnh viện, chẩn đoán Hương bị rối loạn tâm thần cấp do stress. 

Theo nguồn tin từ các tiếp viên trong phi hành đoàn cùng chuyến bay với Hương, tiếp viên này cùng chồng (cũng là tiếp viên hàng không của VNA) sau mỗi chuyến bay thường quanh quẩn với màn hình máy vi tính.

Nguồn tin còn cho biết, trước chuyến bay Hương đã  không ngủ liền mấy ngày vì … đọc truyện và xem phim bạo lực.

Và khi xảy ra sự cố, trong bản tường trình nữ tiếp viên này đã thể hiện tinh thần không bình thường khi ghi vào dòng chữ: “I Love you”!

Hiện tại Hương đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

MỚI - NÓNG