Mới nhất

Bụt bó tay

Bụt bó tay

TP - Bụt lại nghe tiếng khóc. Sao thế nhỉ? Bao nhiêu kiếp nạn mà mẹ con Cám hành đã được Bụt hóa giải rồi cơ mà! Lạ! Lạ quá!
Hết chuyện!

Hết chuyện!

TP - Hôm rồi Bộ trưởng Y tế đi thị sát mấy bệnh viện lớn ở thủ đô…
Chính thức hoang mang

Chính thức hoang mang

TP - -Tui chính thức hoang mang rồi đây nghen… -Nói cho thiệt đê! Mấy lần trước cũng nói hoang mang là hoang mang dự bị hả? -Thì toàn nghe thông tin đồn nhảm! Trước nghe biểu ăn cá rô đầu vuông sẽ suy thận…
Có lộn hông ta?

Có lộn hông ta?

TP - Chú Ba! Chú là người chăm đọc báo nhứt ấp, tuần rồi có sự kiện chi đáng chú ý hông, thông tin cho anh em nghe cùng?
Thu rớt!

Thu rớt!

TP - Mấy năm trước, cứ áp tết nhiều người dân Tràng An ta thán rằng, đúng là hệ lụy của biến đổi khí hậu, nó ám ảnh, nó hành…
Lên chơi chi trển?

Lên chơi chi trển?

TP - - Sắp đến tết nhứt rồi anh Hai có kế hoạch chi hông? - Tui dự định vét đìa bán hết cá kèo, om tiền lên phố chơi… - Lên phố chơi chi trển?
Kỳ quá đi!

Kỳ quá đi!

TP - Hồi trước khi nghe thông tin có đến 5 bộ quản một miếng thịt, chú biết lúc đó cảm xúc của tui sao hông?
Theo đó mà suy

Theo đó mà suy

TP - Tui khuyến cáo anh Hai nghen, từ nay về sau ra đường kể cả đi bộ anh Hai cũng nên đội nón bảo hiểm cho chắc…Tui cảnh giới dzậy là để phòng thân không là bị đá rơi gạch lạc liền!
Xin kế Hòa Thân

Xin kế Hòa Thân

TP - Bữa đó ở khu lăng mộ của Hòa Thân, một đại quan tham triều Mãn Thanh, có mấy khách từ phương Nam đến dâng lễ.
Đúng quy trình luôn hả?

Đúng quy trình luôn hả?

TP - - Anh Hai à, cho tui tò mò hỏi anh chút. Anh Hai nuôi cá kèo dzậy có đúng quy trình hông? - Cắc cớ chi mà chú nghi ngờ kĩ thuật nuôi cá kèo mấy đời của tui hả?
Hạ nhiệt

Hạ nhiệt

TP - - Trên diễn đàn nghị trường đâu phải lúc nào cũng nóng nhề? Mình nhớ khóa trước khi tư lệnh ngành văn hóa du lịch cứ vòng vo tam quốc không đi vào bản chất những vấn đề bức xúc của ngành…
Đúng là nóng!

Đúng là nóng!

TP - - Hôm qua đúng là ngày nóng… - Ừ! Mình cũng nghe thiên hạ kêu rầm rầm trên mạng sao đông này Hà Nội nực thế! - Biến đổi khí hậu mà lị! Nhưng ý mình đâu nói đến chuyện của trời đất…Mình đang nói đến không khí nóng trên nghị trường…
Rất liên quan!

Rất liên quan!

TP - - Hàng tấn ngà voi cùng hàng chục cân sừng tê giác bị nghiền thành bột… - Hả? Họ định luyện đan thành thuốc cường dương, bổ thận à? - Sao cậu nghĩ thế?
Có cầu đâu mà cung?

Có cầu đâu mà cung?

TP - Chú Ba à! Tui cứ miên man nghĩ ngợi là tại làm sao nước Mỹ họ phát triển thành cường quốc…
Xong là buông

Xong là buông

TP - Cậu hiểu thế nào về nghĩa của câu thành ngữ “ Đá ném ao bèo”?
Nhân bản bí kíp

Nhân bản bí kíp

TP - Tôn Ngộ Không cân đẩu vân về Hoa quả sơn, điều đầu tiên mà Lão Tôn quan tâm là ngó qua kho bí kíp.