TP - Tương truyền, sau khi Thạch Sanh cứu được công chúa, Lý Thông vội cướp công nhận vơ đó là do mình mưu cao, trí đảm giết chết ác điểu. Vua cha tin đó là thật bèn gả công chúa cho Lý Thông.
TP - Chú Ba nghe khúc bô-le-rô này có đã hông nghen: Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta/Muốn không gian ngừng tan, níu đôi chân thời gian/Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài/Trước khi phân kỳ, ước sao cho tàu đừng đi…
TP - Hôm qua, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết đang bàn bạc với các cơ quan liên quan để “làm rõ xem Vinastas hoạt động có đúng tôn chỉ mục đích hay không. Nếu không đúng thì có thể đình chỉ hoạt động”…
TP - Nói thiệt với anh Hai, dẫu có lúc tui buồn, tui bỗng dưng muốn khóc nhưng rồi, tui lạc quan tin rằng lẽ phải, công lý, sự công bằng sẽ được trả về đúng nghĩa của nó!
TP - Đến hẹn lại lên Sơn Tinh - Thuỷ Tinh lại bày trận. Như ngàn vạn năm nay, Sơn Tinh tự tin trấn an muôn dân rằng: Hỡi thần dân của ta! Lần này Thuỷ Tinh lại mang quân đến xâm lấn, ta tin với kỹ năng dạn dày trong chiến trận, các khanh sẽ cùng ta lại lập chiến công, làm nên chiến thắng…
TP - Hôm rồi có đại diện cấp cao của tổ chức thiếu niên, nhi đồng toàn cầu đến xứ ta tổ chức cuộc thi bình chọn gương mặt hồn nhiên, trong trẻo, thơ ngây… Chuẩn cơm mẹ nấu luôn! Đúng địa chỉ của xứ sở lạc quan cùng chỉ số tốp đầu hạnh phúc.
TP - Qua câu chuyện này, anh Hai nhớ về làm công tác dân vận cho chị Hai là lỡ có bê bối chi thì đóng cửa dạy nhau, chớ manh động mà lộ chuyện. Ông bà dạy, xấu chàng hổ ai đâu có sai…
TP - - Báo cáo anh, tình hình rất chi là tình hình… - Thẳng vào vấn đề đi, vòng vo lúc khác. Tôi đang rất bận nhá! - Cụ thể là xem ra chúng ta chậm tiến độ mất…
TP - - Dzậy là thở phào! Quý tử nhà tui cũng vô được đại học như ai! Thân phận 5 đời nuôi cá kèo như tui cũng có ngày mở mày mở mặt với thiên hạ. Chú Ba thấy tui tự hào dzậy có chính đáng hông?