Ai cấp phép nhập cảnh cho Thần Đèn?

Ai cấp phép nhập cảnh cho Thần Đèn?
TP - Cơ quan điều tra cùng các nhà quản lí xứ ta triệu tập một cuộc họp bất thường. Bất thường bởi tính chất khẩn cấp. Không khẩn mà được à! Dư luận bức xúc, hối thúc, đưa ra bao giả định khiến tình hình cứ nóng lên từng ngày…

Vấn đề gì mà nghiêm trọng vậy?

Thì còn vấn đề gì nữa ngoài biệt phủ, biệt điện, nhà thờ tổ nghiệp, quần thể nhà nghỉ 5 sao… cứ bỗng dưng mọc lên, qua mắt tầng tầng lớp lớp hệ thống cơ quan hữu trách.

Đúng là một sự coi thường phép nước. Không, đúng hơn là sự xúc phạm về trình độ quản lí cùng nghiệp vụ điều tra.

Các thành viên trong cuộc họp tối khẩn này vẫn chưa tìm ra câu trả lời thỏa đáng, tại sao, tại sao? Người ta hỏi nhau, quay vòng tròn câu hỏi ấy: Tại sao các công trình to tổ chảng, nguy nga tráng lệ, hoành tráng làm vậy mọc lên mà không ai hay?

Bao giả thiết cùng giả định, bao nguyên cớ cùng nguyên do nhưng không đủ căn cứ đưa ra kết luận thuyết phục. Cuộc họp khẩn xem ra đi vào bế tắc!

Chủ tọa thống thiết: Phải tìm cho ra lý do nào đi chứ? Không tìm ra lí do chính đáng thì chúng ta còn mặt mũi nào ăn thuế của dân?

Khán phòng im phăng phắc đến nghẹt thở!

Bỗng, cửa hậu khán phòng mở ra, một nông dân già xuất hiện nói: Các vị ngồi đây chả ai có lỗi cả! Lỗi là tại ông Thần Đèn. Chỉ có ông Thần Đèn mới đủ tài sau một đêm xây cung điện nguy nga qua mắt được các vị.

Khán phòng vỗ tay rần rần! Quá chuẩn không cần chỉnh!

Nhưng lại câu hỏi đặt ra: Ai cấp phép cho Thần Đèn nhập cảnh để làm bậy?

Kết luận: Không ai cấp phép cả. Tất cả trong sạch. Thần Đèn nhập cảnh trái phép, đường tiểu ngạch nhá!

Vỗ tay!

MỚI - NÓNG