Ai sợ, ai run?

Ai sợ, ai run?
TP – Ông làm ở lĩnh vực ngân hàng có thấy nhồn nhột, lo lo không?

> Chạy
> Đúng ý dân

–Hâm à? Lương cao, lãi lớn lo cái nỗi gì?

–Nghe cái khẩu khí của ông thế là tôi yên tâm rồi! Này, hỏi thật nhé, mạnh miệng thế nhưng thực chất có run tí nào không đấy?

–Ơ hay, trời yên biển lặng, cớ sao lại run. Với lại, vừa rồi bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ trong hệ thống ngân hàng mình chả có ai bị yếu kém cả. Thấy chưa, một trăm phần trăm đủ năng lực tiếp tục lãnh đạo nhá!

–Đúng là tin vui nối tiếp tin vui. Nhiều địa phương cũng bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả không có ai mất việc cả vì đều đủ năng lực phẩm chất. Mừng thế!

–Thế thì cớ làm sao ông lại hỏi tôi chuyện run với sợ gì lúc này?

–Thì tôi cũng lo xa cho ông vậy thôi vì mới nghe tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh “đe” sẽ rà vô một số cái của ngân hàng và cho hốt liền, không nói nhiều…

–Ông ấy tuyên bố thế thật à?

–Thật chứ sao! Nghe nói ông ấy nói là làm chứ chẳng doạ suông đâu.

–Nhưng ở địa vị thấp cổ bé họng như mình thì chắc còn lâu ông ấy mới sờ tới!

–Nhưng theo thông lệ bấy nay thì cấp nhỏ xử lí ngay, cấp to thì cân nhắc từ từ ngâm cứu…Thế nên ông phải lo và sợ đi là vừa.

–Đang yên đang lành, đừng làm mình hoảng lên. Khi mình hoảng lên là khai ra những ông chưa bị lộ đấy! Lúc ấy để xem ai sợ ai run cho biết?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG