TP - A lô, em chào anh! Bác dạo này khỏe không, công việc cuối năm có bận lắm không?
- À ờ…mình cũng hơi bận.
- Anh à, anh có ở văn phòng Cty không, em sang tí nhé.
- Mình đang rất bận, có thể để lúc khác được không?
- Bác lúc nào chả bận, giám đốc lo cho hàng nghìn con người cơm ăn áo mặc… Em là em cứ phục đại ca đấy!
- Mình hơi vội, có việc gì không anh bạn, nói qua điện thoại được không?
- Lâu không gặp nhau, nhớ ông anh thôi, bác làm gì mà…Em sang gặp anh tí nhé?
- Nói thật là mình đang chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Lại còn hẹn thanh toán quyết toán lung tung cả, hôm nào đó sang mình chơi được không?
- Em xin gặp anh mấy phút thôi mà, gớm đại ca... Em sang giờ đây! (cúp máy)
-Ơ… ơ . Long ơi, chuẩn bị cái phong bì, cậu gì đó sang gặp tôi thì đưa, bảo tôi đang tiếp khách. Nhớ đừng cho vào! Tránh voi chẳng xấu mặt nào!