Anh thật cao minh

Anh thật cao minh
TP - Báo cáo anh, rất căng! Tình hình này thì căng thật chứ chẳng chơi!

- Chú tham mưu cho anh, chưa chi chú cứ xồn xồn lên thế thì anh đâu còn bình tĩnh để xử lí tình huống!

- Thưa anh, đây không còn là tình huống mà là khủng hoảng?

- Hả! Nói lại xem! Cái gì khủng hoảng?

- Cán bộ! Khủng hoảng cán bộ!

- Chết! Chết! Cán bộ là đầu tàu của dân, không có cán bộ thì đoàn tàu mất phương hướng lắm! Chú từ từ báo cáo anh xem vì sao khủng hoảng cán bộ? Bao lần chú đề xuất, anh phê duyệt. Có lần chú đề bạt mấy chục cán bộ liền anh có nâng lên hạ xuống ai đâu!

- Nhưng lần này theo em dự  đoán có nguy cơ mất cán bộ hàng loạt.

- Dự đoán của chú trên căn cứ nào? Đừng dọa anh!

- Thì lớp cán bộ xã do anh kí quyết định bổ nhiệm ấy, không hiểu sao đổ đốn làm thâm thủng ngân sách lên hàng chục tỷ đồng…

- Thế chú đã tìm hiểu nguyên nhân chưa?

- Dạ rồi! Đơn giản lắm! Trong xã có mấy cái nhà hàng karaoke, thế nên cứ sau hội ý, hội họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết là kéo nhau ra đấy. Sau nhậu là văn nghệ. Hết tiền là kí sổ nợ. Mới hơn năm số nợ lên đến hơn 40 tỷ!

- Tưởng gì! Thế thì phải xử thật nghiêm. Cấm cửa hẳn luôn!

- Nhưng nhiều cán bộ trẻ, cấm cửa luôn thì coi như chặt đứt con đường chính trị của họ.

- Chú nghĩ anh chỉ đạo xử lí cán bộ đấy hả. Cán bộ chúng ta cơ bản là tốt. Anh chỉ đạo xử nghiêm và cấm cửa cái bọn karaoke ấy. Nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm mất cán bộ. Chú phải cắp sách sang hải quan mà học việc xử lí cán bộ của họ. Họ đúc kết, tiền và doanh nghiệp làm hư cán bộ của ngành. Thế nên, phải xử triệt để tiền và doanh nghiệp để trả lại sự trong sáng cho cán bộ ngành họ.

- Hiểu rồi! Hiểu rồi! Anh thật cao minh!

MỚI - NÓNG