Ba cùng, bốn nên

Ba cùng, bốn nên
TP - Sinh viên bây giờ lại dấy lên phong trào ba cùng cậu ạ.

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện ba cùng thì xưa như trái đất. Mùa tình nguyện nào mà chả có?

- Cậu đúng là nhanh nhẩu đoảng! Tớ muốn nói ở đây không phải chuyện cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân khi đến vùng sâu vùng xa…

- Nghĩa là bây giờ có phong trào ba cùng khác à?

- Đương nhiên! Ba cùng giữa sinh viên với sinh viên.

- Này, đừng có ý nghĩ xiên xẹo, đen tối nhá!

- Không hề! Sinh viên họ đang ba cùng để vượt qua bão giá. Ghép ở chung phòng, cùng góp gạo thổi cơm chung, đi chung cùng xe máy. Họ bảo, ba cùng như vậy giúp họ cầm cự được những ngày khốn khó.

- Sinh viên bao giờ cũng sáng tạo và linh hoạt cậu nhỉ? Này, hay nhà tớ với nhà cậu cùng áp dụng mô hình này để tiết giảm chi phí?

- Hay đấy! Như vậy, trước mắt hai nhà chúng ta dư ra một căn hộ cho thuê. Thế là vừa lãi đơn lãi kép!

- Nhưng căn hộ tụi mình nhỏ thế kia làm sao hai nhà chúng ta cùng ở được?

Với lại, mỗi người làm việc một nơi, chế độ ăn uống mỗi nhà một khác, thì tính làm sao?

- Khó nhỉ! Chẳng lẽ tụi mình kém linh hoạt hơn sinh viên?

- Tớ nghĩ ra rồi! Sinh viên ba cùng thì tụi mình ba nên: Nên đi bộ để tiết kiệm xăng; nên dùng bếp than để tiết kiệm ga; nên làm việc nhà dưới đèn cao áp để tiết kiệm điện…

- Cho tớ thêm một nên nữa được không? Nên nhịn đói để giảm cân…

- Được đấy! Ba cùng, bốn nên, giá lên cũng mặc!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG