Bái phục!

Bái phục!
TP - Hôm ấy, Thần Đèn ngỏ lời với A-la-đanh: Thưa chủ nhân, bấy lâu xài hết phép thuật phục vụ chủ nhân rồi. Nay thần muốn chu du thiên hạ một chuyến tầm sư học đạo may ra thêm chút kiến thức, đặng giúp chủ nhân tốt hơn. A-la-đanh đồng ý.

> Tồn tại hay là chết
> Không lẽ

Thần Đèn đi về hướng Đông. Nghe đồn nơi đây đang lưu hành một cây bút thần kì, cứ hành tự sau một thời gian giấy trắng vẫn hoàn giấy trắng.

A-la-đanh reo lên: Hay tuyệt! Chuyến này có bút trong tay ta sẽ giúp thân chủ ta tha hồ mà kiếm tiền thiên hạ. Mấy khách ngang qua bĩu môi: Bọn tớ lừa viết giấy bán đất, thế chấp tài sản đầy ra rồi, giờ mới học đòi có mà ăn đấm…

A-la-đanh giật mình: Thế hiện nay ở đây có chiêu gì biến hóa hay hơn không?

Mấy vị cười mỉa: Thời trước nhà ngươi có thể ẩn thân vào trong cây đèn dầu xấu xí và chỉ một mình ngươi làm được. Còn bây giờ, bọn ta hàng ngàn người sang xứ Kim Chi, hô biến một nhát là thay tên đổi họ, ẩn thân tàng hình. Nếu nhà người có còn đủ quyền năng đố tìm bà con, cháu chắt của ta về nước được đấy?

Nghe đoạn, A-la-đanh vái dài: Bái phục! Bái phục!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG