Bao nổi hông?

Bao nổi hông?
TP - Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...

- Lạc quan dzậy ta? Anh Hai đang sướng điều chi mà tưng bừng dzậy?

- Rất đơn giản, tui có vợ đẹp, con ngoan rồi đúng hông? Lại thêm năm rồi xây được nhà lầu…Chỉ còn mỗi xe hơi nữa là đủ tiêu chuẩn đại gia cá kèo.

- Và anh Hai đã toan tính thấy hiện thực xe hơi trong tầm tay nên mới cao giọng chưa có bao giờ đẹp như hôm nay?

- Chính xác!

- Hỏi luôn, anh Hai đang kỳ vọng tới đây tê pê pê xe hơi giá rẻ ào ào nhập khẩu và anh Hai sẽ thửa được xe ngoại nguyên chiếc giá rẻ?

- Chú làm sao dzậy? Đường đường anh có thâm niên làm thương trường, đâu ngây thơ cậy nhờ vào ổng tê pê pê?

- Dzậy cửa nào với doanh thu mỗi năm chừng dăm chục triệu mà anh mơ xe hơi?

- Chú lạc hậu với thời cuộc lắm! Tui nghe thông tin tới đây dôi dư chừng vài nghìn xe công và người ta đem ra đấu giá. Thăm dò qua cò, giá rẻ hều. Chú biết xe công là xe gì hông? Là xe xịn, chính chủ, chính hãng…

- Và anh sẽ mua xe công hóa giá?

- Đương nhiên! Có điều chi không ổn à?

- Anh Hai ơi là anh Hai! Hết khôn dồn đến dại thôi! Anh biết xe công là cái giống gì hông? Đó là xe quý tộc! Anh Hai mua về có thể được giá hời, nhưng nuôi nó khác chi nuôi…con nghiện…

- Xe mà nghiện chi?

- Thông tin cho anh Hai biết  nè! Mỗi năm đầu tư cho một chiếc xe công trên dưới 350 triệu đồng. Nó nghiện từ xăng, dầu, khấu hao, công người lái xe cùng chăm sóc bảo dưỡng. Xe quen sướng dzậy rồi, anh Hai bao nổi hông?

- Đã lỡ thì liều luôn! Tui sẽ tính chuyện cai nghiện cho nó…

MỚI - NÓNG