Bệnh nặng

Bệnh nặng
TP - Ngẫm cái sự đời thấy cái gì cũng có nguy cơ lây…

> Tuyển sinh ĐH, CĐ 2013: Ngổn ngang toan tính

-Bùng phát nhiều dịch bệnh đang ám ảnh cậu đúng không? Bệnh tật nó thế! Mỗi bệnh có một cơ chế lây khác nhau. Từ lao cho đến cúm. Từ tả cho đến viêm gan…

-Bệnh tật đã đành một nhẽ. Điều mình đang nói đây không phải là bệnh lý cơ. Thế mới đáng lo ngại chứ?

-Sao lại lo ngại?

-Bởi rất khó tìm ra cơ chế lây và khi người ta bị lây lại không biết được mình đang bị bệnh.

-Cậu vòng vo tam quốc gì khó hiểu thế? Cụ thể nó là cái gì?

-Ví như có kẻ ba hoa khoác lác mà ngôn ngữ thời nay gọi là chém gió, nhiều kẻ nghe, rồi bắt chước chém rào rào như bão. Họ bị lây mà đâu có biết. Lại có kẻ hợm mình khoe của, bao kẻ khác cũng nhảy đú theo khoe mọi lúc mọi nơi…

-Ừ! Có chuyện đấy thật!

-Rồi lại chuyện chạy theo thành tích, trước cứ tưởng chỉ là bệnh của ngành giáo dục, nay nó lây loang ra khắp cả…

-Này! Này! Cẩn thận! Chớ vơ đũa cả nắm!

-Mình có vơ đâu! Các vị ở quốc hội xác nhận nhiều báo cáo của các ngành nặng khoe thành tích đó thôi!

-Thế thì lo thật! Bệnh thành tích xuất hiện ở diễn đàn đó thì đúng là bệnh nặng thật rồi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG