Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu
TP - -Bao lần tôi đã nói với cậu rồi, cái mặt cầu nó phơi ra giữa bàn dân thiên hạ, phải làm ăn cho tử tế. Yêu cầu vật liệu xịn, có vật liệu xịn. Yêu cầu công nghệ tiên tiến, có công nghệ tiên tiến.

> Đừng để mất bò...

Yêu cầu vốn, rót vốn ngay. Thế mà làm chưa xong đã hỏng. Mặt cầu vá chằm vá đụp như áo Cái Bang là cớ làm sao?

-Dạ, thưa sếp, bọn em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tại biến đổi khí hậu nên nó thế!

-Vậy cái thân đập cả ngàn tỷ, các anh cũng bảo áp dụng công nghệ hiện đại, thế mà vừa khánh thành xong lại bị nứt, bị rò,
không lẽ…

-Vâng, chính xác đấy sếp ạ, cũng tại cái anh biến đổi khí hậu cả!

-Vậy tôi hỏi cậu, hàng trăm người bị viêm da hóa sừng, bao người tử vong, huy động gần trăm bác sĩ giỏi về điều trị, loay hoay đoán thìn, đoán mẹo mãi mà vẫn chưa biết đó là bệnh gì…Chắc cậu cũng cho là do biến đổi khí hậu chứ gì?

-Không nó thì ai vào đấy nữa, sếp?

-Còn chuyện các cô người mẫu, ca sĩ thích cởi thì cởi, muốn hở thì hở, phát ngôn theo lối suy giảm i-ốt trầm trọng… Đừng nói với tôi cũng tại anh biến đổi khí hậu nhé?

-Ai trồng khoai đất này! Thủ phạm vẫn chính là nó đấy sếp ơi!

-Tham mưu như cậu thì ngày mai cậu nghỉ việc luôn đi nhé!

-Kìa, sếp! Sao lại sa thải em?

-Do biến đổi khí hậu nên tôi thấy… nóng trong người!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG