Biến hóa

Biến hóa
TP - Ai lại ra đầu ngõ ngồi làm đồ dùng dạy học cho con?

> Mở rộng trường ĐH, sau 10 năm vẫn... giải phóng mặt bằng

-Ai cấm tớ nào? Người ta tràn ra vỉa hè, lòng đường bán hàng, dựng quán có ai cấm đâu. Ngồi đầu ngõ hưởng tí gió nồm cũng không được sao?

-Ấy, ấy, đừng hiểu nhầm! Tớ đâu có ý đó. Tớ chỉ lo, đã là đồ dùng dạy học thì phải chuẩn, nên tớ sợ ngồi đầu đường thế này, người ta đi lại nhiều thì cậu dễ phân tâm.

-Lập trường của tớ là vững vàng lắm đấy. Cậu dừng có mà ám chỉ tớ là đẽo cày giữa đường!

-Lại thế nữa rồi! Bạn hiền ơi, cứ hiểu nhầm nhau suốt. Tớ đâu có ý nói cậu ba phải. Tớ chỉ lo người ta không góp ý chuyện hình hài mà góp ý chuyện quy mô và tầm vóc của đồ dùng dạy học.

-Tưởng chuyện gì, nếu người ta góp ý thì tớ điều chỉnh thôi có khó gì đâu? Đồ dùng dạy học bé con con thế này thì điều chỉnh mấy tí. Bao nhiêu dự án to đùng, ngốn tiền tỷ người ta còn điều chỉnh quy hoạch, thiết kế choanh choách. Có sao đâu?

-Được! Được lắm! Thế tớ hỏi cậu, xu thế người ta điều chỉnh là phình to hay hẹp lại?

-Chỗ hẹp chỗ phình miễn là tiền vào rủng rỉnh.

-Hay nhỉ! Biến hóa khôn lường thế kia, nên nó chẳng thể trở thành đồ dùng dạy học được cậu nhỉ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG