Biến và thổi

Biến và thổi
TP - Tài thật đấy! Xem lại ảo thuật gia Đe-vít Cóp-pơ-phin biểu diễn đúng là phục sát đất.

> Cố lên
> Thương

-Ông ta làm sao?

-Ông ấy hô biến một nhát là mất luôn thành phố Niu-Yóc. Hứng lên, ông ấy cho mất luôn Nhà hát Ô-pê-ra vỏ sò ở Xít-ny…

-Cũng tài thật!

-Lại thêm cái ông phù thủy bong bóng Fan Yang mới khủng khiếp…

-Ông ấy có chiêu trò gì hay hớm à?

-Ơ cái cậu này! Ông ấy nổi tiếng cả thế giới, hút hồn trẻ thơ mà cậu không biết à? Chỉ cần một chút nước hóa chất ông ta tạo ra cả thế giới bong bóng lớn bé khác nhau với muôn hồng nghìn tía…

-Kể ra làm được như vậy cũng là giỏi…

-Này! Cậu học đâu ra cái thói khinh khi, kiêu ngạo thế? Để có được những màn biểu diễn đó phải là một tài năng thật sự mới làm được…

-Làm được thế đã ăn thua gì?

-Thế cậu thử tiến cử ai có thể hơn họ được nào?

-Họ biểu diễn là chỉ để giải trí, đúng không? Niu-Yóc, nhà hát Ô-pê-ra vẫn còn đấy, đúng không? Bong bóng to nhỏ, muôn hồng ngàn tía khiến người ta mãn nhãn, đúng không? Người xem chỉ được, chả mất cái gì sất.

Những người mà mình tiến cử là những người làm thật. Họ hô biến là mất luôn cả đội tàu, cả dự án. Họ thổi một cái là nhà xưởng giá vài trăm triệu lên ngàn triệu, dễ như bỡn…

-Tài thế a? Sao họ không đi biểu diễn?

-Họ biểu diễn rồi đó thôi! Và biểu diễn xong họ cũng… biến luôn!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.