Biết ngay mà

Biết ngay mà
TP - Các cụ có câu: Mất bò mới lo làm chuồng.

> Oan tí chả sao

-Dạ! Con nhớ rồi!

-Con nhớ nhưng con có hiểu ý của các cụ không?

-Con nghĩ, các cụ răn, việc phòng ngừa phải làm bền bỉ, thường xuyên, liên tục mới hiệu quả. Chớ để hậu quả xảy ra rồi mới đối phó thì phỏng có ích gì ạ!

-Rất khá! Con đã hiểu ý của các cụ. Các cụ còn có câu: Thả gà ra đuổi, thì con hiểu thế nào?

-Con hiểu là, việc gì đang ở trong tầm kiểm soát thì cố mà duy trì. Chỉ cần chủ quan, buông lỏng quản lí thì sự việc sẽ ngoài tầm tay. Chả khác chi thả gà ra đuổi. Tốn công mà kết quả vô định…

-Được! Được lắm! Con hiểu ý tiền nhân thế là mừng rồi. Phải thế chứ, biết giữ lấy lề nghe con! Giờ nghe bố hỏi tiếp đây. Nếu đã lỡ mất bò, thả gà ra rồi thì con phải làm sao?

-Con sẽ ra quân, phát động chiến dịch cao điểm, huy động lực lượng truy bắt trộm, tìm lại bò và gà ạ.

-Này bố hỏi thật, hình như động thái này không phải tự con nghĩ ra, đúng không?

-Con xin lỗi! Quả thực, không có gì qua được mắt bố! Chả là con học động thái này từ mấy quan chức khi tai nạn gia tăng, y đức xuống cấp, giao thông hỗn loạn, võ đường hóa học đường đấy ạ!

-Biết ngay mà!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG