Biết rồi còn hỏi

Biết rồi còn hỏi
TP - Giá đường đang lên cao! - Đâu phải chỉ có giá đường. Hội nhập rồi, con bướm đập cánh bên kia đại dương cũng động đến mình. Giá xăng thế giới tăng thì ta cũng tăng ngay lập tức…

- Nhưng nếu giá thế giới giảm ta thì lại không giảm ngay lập tức.

- Giá trong nước tăng, bảo do giá thế giới lên cao. Nhưng thực tế thì mình đâu có nhập đường của thế giới. Người ta lại bảo: đó là do chính sách bảo hộ sản xuất trong nước. Nhưng, bảo hộ ai? 40 nhà máy đường hay hơn 80 triệu dân?

- Thì ô tô khác gì, sau nhiều năm bảo hộ sản xuất trong nước, tỷ lệ nội địa hóa vẫn tậm tịt, người dân phải mua ô tô theo kiểu thời bao cấp, giá đắt mà vẫn phải xếp hàng. Vậy bảo hộ ai nhỉ?

- Gớm, cứ cầm tinh con giả vờ, biết rồi còn hỏi! 

MỚI - NÓNG