Bói

Bói
TP -Hơ…hơ…xem lại dung nhan cậu đi kìa. Đầu đã hai thứ tóc còn bắt chước bày đặt bói hoa! Đang yêu tuổi này là rước khổ vào thân đấy cậu ơi!

-Cậu thì chỉ biết ăn ốc đoán mò thôi!

- Nhìn mặt cậu bần thần, đờ đẫn thế kia, trước mặt là bốn cái giỏ, trên tay là bông đồng tiền, từng cánh từng cánh rơi đều vào các giỏ. Không cần đoán cũng thừa biết là cậu đang bói tình. Mà này, sao đến bốn cô? Đa tình, đa cảm, đa mang, đa hệ lụy lắm đấy!

- Bói tình là người ta dùng hoa hồng, còn tớ bói xem tới đây nên đầu tư vào đâu nên dùng hoa đồng tiền. Thế mà đòi đoán!

-Hấp dẫn đấy nhỉ! Thế bốn giỏ trước mặt là gì vậy?

-Bốn lĩnh vực đầu tư. Thứ tự từ trái qua gồm chứng khoán, bất động sản, vàng và gửi tiết kiệm.

-Thế cậu đã chọn được địa chỉ đầu tư chưa?

-Từ sáng đến giờ cứ nhầm suốt. Phân tâm chút thôi là nhầm giỏ. Khổ thế!

- Nhầm chút có sao. Các chuyên gia nhận định và đánh giá còn sai choanh choách. Bọn mình tay ngang, vui là chính ấy mà.

-Bậy nào! Sai một li là đi cả gia tài đấy cậu ơi!

-Mà này, cậu đang thuê nhà ở trọ, lương công chức hết tháng hết lương. Hỏi nhỏ nhé, cậu có nguồn quỹ đen, quỹ đỏ gì à?

-Quỹ cái con quỷ. Tớ bói đầu tư để đến cơ quan khi trà dư tửu hậu phán chuyện làm ăn cho tự tin ấy mà.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG