Bóng ma xin-cho

Bóng ma xin-cho
TP - Được mùa cá kèo thu bộn tiền, anh Hai nên phát tâm giúp bà con ở ngoải ngày giáp hạt, cận tết chớ?

- Đương nhiên rồi!  Theo chú thì nên tặng quà chi?

- Gạo!  Hiện bà con đang thiếu, đói. Mà đói là đi liền với rét. Ông cha biểu cơ hàn là dzậy. Có tí cơm ấm bụng mới đủ sức cầm cự với mùa đông…

- Tui nghĩ, mình là nước xuất khẩu gạo nhứt nhì thế giới, thì sao dân có thể đói được ta. Tui hơi hoài nghi đó nghen!

- Ai dám giỡn chơi chuyện cơm áo của người nghèo hử anh Hai? Thông tin cho anh Hai hay nè, cho tới thời điểm hiện tại thì có đến 12 tỉnh phát công văn lên Chính phủ xin hỗ trợ gạo cứu đói rồi. Theo quan chức của Bộ Lao động thương binh xã hội thì trong tương lai gần, con số 12 đó chưa dừng lại…

- Chu cha! Dzậy là chuyện lớn rồi chớ chẳng chơi! Nhưng theo tui biết hầu hết báo cáo của các tỉnh đều có chung nhận định là kinh tế địa phương tăng trưởng. Nhiều tỉnh nguồn thu trên địa bàn tăng ngoạn mục. Có tỉnh ngân sách địa bàn đến chục nghìn tỷ lận…Sao dân vẫn đói ta?

- Tui nghĩ chuyện đó đâu có liên quan!

- Sao không liên quan? Mọi phát triển đều vì sự an sinh của dân là tối thượng chớ! Hổng lẽ…

- Anh Hai băn khoăn nghi ngờ điều chi hả?

- Có khi nào lãnh đạo các địa phương nghĩ cái chi xin được thì tranh thủ xin, còn nguồn lực được coi là tăng trưởng đó dành đầu tư các công trình, dự án…

- Nói dzậy nghĩa là bóng ma xin-cho vẫn đang lởn vởn đâu đó hử?

MỚI - NÓNG