Cả lo…

Cả lo…
TP - - Mừng quá cơ! Thế là tháng Tư có thêm một ngày…

- Bậy nào! Xưa nay mình chỉ biết tháng Tư có đúng 30 ngày thôi! Không lẽ do biến đổi khí hậu, nắng nóng nên thời gian nó giãn ra thêm ngày 31?

- Ý mình không phải thế! Thêm một ngày ở đây là ngày để nhớ…

- Á à! Hiểu rồi!

- Hiểu sao?

- Thì tháng Tư có ngày Cá. Đúng không?

- Ối trời, Cuội đang kiện bản quyền nhân gian đấy kìa! Cả năm nói dối siêu Cuội. Dối vợ con, bạn bè, đồng nghiệp, dối trên, lừa dưới, dối từ luận án đến luận văn. Dối từ thống kê đến báo cáo…

- Ha ha! Thế mới thêm một ngày nói dối cậu biết để làm gì không? Hai lần dối là một lần thật, dạng như hai lần phủ định thành khẳng định ấy! Nôm na dịch theo kiểu xứ ta, đó chính là ngày nói thật vậy!

- Suy diễn, liên tưởng linh tinh! Ngoài cái ngày ba lơn bông phèng ấy cậu có nỗi nhớ tháng Tư nào tử tế không?

Thêm một thông tin cho cậu hay, hôm qua, 21/4 chính thức được chọn là ngày Sách Việt Nam!

- Ô hô hô! Tuyệt! Lê-nin nói, không có sách thì không có tri thức nhỉ…Từ nay, có một ngày để người ta truyền cho nhau nâng cao văn hóa đọc. Và cũng từ ngày đó, hy vọng, thói tật người Việt được đẩy lùi. Và tương lai ơi, nhưng lời hay, ý đẹp, triết lí, nhân văn sẽ lan tỏa và phổ biến trong đời sống…

- Cậu có xúc động và lạc quan quá không đấy?

- Bi quan vào đâu?

- Mình sợ, trong những ngày hội sách ấy biết đâu lại xuất hiện bảng đề trên ngực ai đó: tôi là người ăn trộm! Mình có cả lo quá không nhỉ?

MỚI - NÓNG