Cà mau, cà chậm

Cà mau, cà chậm
TP - Anh Hai ơi, anh Hai! Báo chí thông tin Mũi Cà Mau sắp mất nay mai rồi!

- Bậy nào! Chú là hay cả tin, vô tình phao tin đồn nhảm lắm nghen!

- Dạo này anh Hai lu bu lo chuyện chi mà không quan tâm thời sự. Em nói có sách mách có chứng chứ bộ. Đây, hình đây, tin đây!

- Kỳ quá ta! Chú đưa cái bản đồ ra đây anh coi thử sắp tới nó mất đoạn nào?

- Biển nó nuốt dần chứ đâu nuốt ực một lần đâu mà anh Hai thấy!

- Ừ ha! Nhưng này, trước đây anh học chỉ biết Cà Mau là nơi rừng đi đất nở. Rừng cứ thế sinh sôi vươn dần ra phía biển, phù sa theo rừng bồi lắng thành đất nở theo sau. Không thế mà, đã có lúc người ta thống kê hàng năm chót mũi tăng thêm hàng chục, hàng trăm hécta là gì?

-Có ai cự cãi anh Hai chuyện đó đâu, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Còn bây giờ, rừng cũng đi nhưng đi giật lùi nhường đường cho bê tông cốt thép. Nước kiệt thượng nguồn làm sao phù sa đủ lắng hạ du? Triều cường, sóng dữ giờ không còn đối thủ nên cứ thế gặm dần Đất Mũi…

-Chú biết chuyện mà cứ ngồi đó kêu hoài, sao không mau mau nghĩ cách cứu Mũi Cà Mau?

-Anh Hai ơi, chuyện lớn thế đâu đến lượt em. Bao người đã và đang nghĩ cách cứu vùng chót mũi. Phương án đưa ra nhiều lắm nhưng chưa có phương án tối ưu. Dzậy đó! Thế nên, có người nói khi rừng đi đất nở nhanh, vùng đất này có tên là Cà Mau. Còn giờ triển khai giữ đất hoài không được, nên đổi thành Cà…Chậm.

-Đến lúc này rồi mà chú cứ xỏ xiên!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.