Cải lão hoàn đồng

Cải lão hoàn đồng
TP - Một đêm trăng thanh gió mát, Tần Thủy Hoàng chán chốn cung điện xa hoa bèn tản bộ vi hành.

> Đánh giá mức độ vi phạm vụ chùa Trăm Gian

Lạ thay, cũng ở nơi mật thất Võ Tắc Thiên cảm thấy bức bối cảnh trướng rủ màn che nên len lén nô tỳ, thị vệ rời cung. Cả hai cùng đi về phương Nam. Hai bậc nhân kiệt, cách nhau gần cả ngàn năm có cuộc hội ngộ trời định. Tần Thủy Hoàng hỏi Võ Tắc Thiên: Ta hỏi muội, khi trở thành người thiên cổ, còn có điều chi muội chưa thỏa nguyện?

Như chạm đúng nỗi niềm, Võ Tắc Thiên nghẹn ngào: Huynh cũng thế mà, cần chi hỏi muội nữa. Thế chẳng phải cả hai chúng ta chí khí ngất trời, tham vọng át đất muốn cải lão hoàn đồng, sống lâu muôn tuổi đó sao?...

Đúng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, Tần Vương ôm chầm Võ Hậu ấm ức: Ta và muội đã cử hàng trăm ngự y tầm thuốc cả năm châu bốn bể, vậy mà, đúng là một lũ giá áo túi cơm, chưa đến bách niên ta và muội đành phải chấp nhận về với suối vàng…

Võ Tắc Thiên nuối tiếc: Huynh và muộn lỡ đầu thai lầm thế kỉ, nếu được tung hoành thời nay thì mọi chuyện đã khác…

Tần Thủy Hoàng vội hỏi: Thế thời nay có thuốc cải lão hoàn đồng ư?

Võ Tắc Thiên đưa tay chỉ bức tượng và ngôi chùa trước mặt ghen tức: Huynh thấy không, chỉ cần giao cho họ thôi thì ngôi chùa ngàn năm tuổi lột xác như trẻ lên hai. Bức tượng mấy trăm năm tuổi giờ sơn quét vôi ve như đứa trẻ mới chào đời. Huynh và muội mà được qua tay họ thì muốn trẻ ra bao nhiêu tuổi chả được…

Nghe đoạn, Tần Thủy Hoàng ngửa mặt lên trời than ta ba tiếng: Thiên táng dư (trời hại ta) rồi dắt Võ Hậu trở về.

Kẹo Cu Đơ
theo Liêu trai khảo dị

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG