Cao mưu

Cao mưu
TP - Có một lai-sô rầm rộ lắm, mà ở đó người ta có thể gặp trai thanh gái lịch, có thể đặt vấn đề cho tiền hôn nhân…Mẹ con Cám cứ rộn ràng cả lên.

Xéo ánh mắt về phía Tấm cũng đang thẫn thờ mơ mộng, Cám bảo mẹ: Mẹ ơi, giao cho nó việc gì đi chứ cứ rỗi việc thế này nó mà vào lai-sô thì mẹ con ta làm sao có cơ hội tìm được đại gia và con đại gia cơ chứ?

Mẹ Cám gắt: Mẹ đang rối tinh rối mù lên đây! Theo con nên giao cho nó việc gì? Bao lần rồi chúng ta thách đố nó thì đều bị lão Bụt phá ngang, hóa giải.

Cám: Không lẽ chúng ta thúc thủ, chịu thua?

Mẹ Cám: Trộn gạo, thóc, kê, mạch, nhoáng cái nó làm xong. Bắt nó đi tìm người ở ma trận số nhà Hà Nội, vèo cái nó làm được. Khiến nó phân biệt mũ bảo hiểm thật giả, chỉ cái phẩy tay xong ngay chuyện…Mẹ già rồi, não teo, con học cao hiểu rộng có kế gì hay nói xem nào?

Cám: Mẹ đừng đá đểu con! Mẹ chuyên chạy trường chạy lớp, chạy luôn học vị, học hàm. Mẹ vì mẹ, lấy con ra để khoe, để trưng, để diện…

Mẹ Cám: Mẹ xin! Thôi, để mẹ nghĩ! Mẹ tính thế này con thấy được không. Mẹ bảo con Tấm chạy lo thủ tục kinh doanh…

Cám: Ôi, mẹ ngắn nghĩ quá! Thủ tục hành chính thời nay người ta ráo riết cải cách rồi. Chỉ mấy phút thôi là nó lo xong hết…

Mẹ Cám: Đúng là óc bã đậu! Con không nghe người ta đang kêu môi trường kinh doanh ấy à. Cả một rừng giấy phép. 4.700 loại giấy phép giăng mắc như ma trận. Giấy phép ông, cha, con, cháu…Dẫu cho Tấm có thần thông biến hóa, xử được mớ giấy phép này thì cũng phải hết mấy năm.

Cám: Òa! Mẹ đúng là cao mưu!

Theo Tấm Cám dị truyện
MỚI - NÓNG