Cậu hiểu ý mình

Cậu hiểu ý mình
TP - Hôm qua thị trường bất động sản được mổ xẻ tưng bừng lắm trong phiên điều trần của Bộ Xây dựng…

> Giảm nghèo ở Việt Nam vẫn chưa hoàn tất
> Bộ trưởng Xây dựng: Mong có căn hộ 500 triệu đồng

-Thì nó từng được mổ xẻ mãi hơn năm qua rồi đó thôi!

-Nhưng lần này có vẻ quyết liệt và đi vào trọng tâm, căn nguyên của vấn đề…

-Kiểu như thầy thuốc đang bắt mạch con bệnh chứ gì?

- Chính xác! Cậu cũng nghe phiên điều trần đó à?

-Mình nghe có ý kiến ví von, bất động sản đang trọng bệnh, sắp tử. Thế nhưng các thầy nhà ta đang chữa theo phương pháp của các thầy lang…Toàn thuốc đông y, tác dụng chậm và nguy cơ nuôi bệnh dài thêm…

-Nghĩa là cần chữa bằng thuốc tây, dạng kháng sinh liều cao hay biệt dược chứ gì? Biết thế sao người ta không dùng nhỉ?

-Vì gặp ngay thời khó, biệt dược thuốc tây cao ngất ngây, có mà tiền tấn…

-Bí nhỉ? Thế trong phiên điều trần có ai hỏi vì sao nên nỗi này không?

-Có! Nhiều nữa là đằng khác?

-Họ trả lời sao?

-Họ bảo thị trường bất động sản của chúng ta còn non trẻ nên rất thiếu kinh nghiệm điều hành quản lí vĩ mô…

-Đúng quá còn gì? Thị trường hình thành mới mươi năm khác chi trẻ lên mười. Thích ăn, thích chơi, thích quà, thích phong bao lì xì…

-Với lại sự đóng băng này cũng có nguyên nhân khách quan của nó nữa…

-Cậu không định nói, do biến đổi khí hậu nên băng Bắc Cực tan chảy xuôi xuống bán cầu Nam khiến bất động sản cũng đóng băng theo đấy chứ?

-Cậu thật là…hiểu ý mình!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG