Chả mấy mà giàu

Chả mấy mà giàu
TP - Cậu lại đăng kí đi học để lấy thêm văn bằng chứng chỉ nữa đấy hả? Thế cậu không nghe các cụ răn, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh à?

- Đó là thời các cụ! Thời nay nó khác. Việc làm bấp bênh, nhảy việc chóng mặt, thế nên lĩnh vực nào cũng phải biết một tí, thế mới tồn tại.

- Ừ, cũng có lí! Thế giờ cậu đang theo học chuyên ngành gì?

- Luật!

- Ôi trời! Thế cậu không nghe cử nhân luật thời nay người ta phổ cập đến tận thôn bản với hàng vạn lớp tại chức à?

- Biết, nhưng dư địa còn mênh mông lắm, miễn là nhìn ra vấn đề thì luôn có cơ hội làm ăn.

- Cụ thể cậu đã nhìn ra vấn đề gì?

- Những vụ kiện, tranh chấp trong lĩnh vực giáo dục…

- Lạ! Lâu nay kiện tụng, tranh chấp thường ở lĩnh vực đất đai, tài sản, hợp đồng kinh tế, hôn nhân gia đình thôi chứ giáo dục xứ mình ngoan hiền thế làm chi có tranh chấp kiện tụng để cậu có cơ hội kiếm ăn?

- Nhầm to! Xu hướng tới đây sẽ khác! Nhìn giọt nước tiên lượng đại dương. Biết đón đầu và nắm bắt cơ hội thì làm giàu không khó!

- Giọt nước cậu nhìn thấy là gì?

- Nói nhỏ, bí mật giùm nhé! Có vụ, bức xúc việc con mình đã học đến lớp 5 mà không biết đọc, cũng chẳng biết viết, có phụ huynh ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự định kiện “bắt đền” nhà trường.

Phụ huynh ấy bảo: “Gia đình tôi định bắt đền nhà trường theo hai hướng, một là dạy cháu biết đọc, biết viết lại miễn phí; hai là phải trả gia đình 50 triệu đồng, trong đó 2 triệu đồng tiền đóng học trong 4 năm và 48 triệu đồng nuôi dạy cháu”. Thấy phụ huynh này quyết tâm theo kiện, hàng loạt các gia đình khác cũng rục rịch thảo đơn…

- Đúng là màu mỡ! Phụ huynh cấp tiểu học kiện, trung học cơ sở kiện, trung học phổ thông kiện, đại học cũng kiện nốt… Cả núi công việc, làm sao cho hết! Chắc mình cũng cắp sách theo cậu đi học luật đây. Cậu bên bị, mình bên nguyên, chả mấy mà giàu, nhỉ?

MỚI - NÓNG