Chẳng nghĩ gì

Chẳng nghĩ gì
TP - Báo chí vừa phản ánh, công trình cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Minh Hải (Bạc Liêu) có tổng vốn 2,18 tỷ đồng. Chủ đầu tư, tư vấn quản lý giám sát và nhà thầu rút ruột 883 triệu đồng, chiếm 40,5% vốn đầu tư, cậu thấy có khiếp không?

- Không.

-???

-Người ta còn rút ruột bảo hiểm y tế, ăn chặn của người nghèo, ăn chặn tiền mổ mắt của người mù tại Hội chữ thập đỏ thì chuyện rút ruột công trình cải tạo nghĩa trang đâu có phải là tin nóng.

- Người ta nghĩ gì khi ăn chặn những đồng tiền, rút ruột những công trình như thế?

- Ờ…chắc họ nghĩ rằng cơ quan thanh tra kiểm tra chẳng mấy ai để ý đến những công trình, dự án như vậy!

- Không lọt tai lắm!

- Họ nghĩ gì nhỉ? Khó quá… mà này, chắc là họ chẳng nghĩ gì đâu, có chăng khi thấy công trình là họ nghĩ chỗ nào sơ hở để họ kiếm chác được là mò mẫm rút ruột thôi!

- Cái đó có lý đấy! Nếu họ biết nghĩ trước sau, biết băn khoăn, day dứt thì đâu làm thế.  

MỚI - NÓNG