Chào bác cả

Chào bác cả
TP - Đã quá tía ơi! Đã quá tía ơi!...

-Mày bị làm sao mà la rầm trời dzậy Hai? Nếu có đã thiệt thì gậm nhấm một mình chứ đừng xúc phạm những người chưa đã. Mà đã chuyện chi, nói coi?

-Tía biết hông, có một tập đoàn chuyên kinh doanh sòng bạc bên Mỹ sắp xây sòng bài tại thành phố mình. Họ đầu tư lớn lắm, đến 6 tỷ đô lận…

-Mày có nghe nhầm không đó Hai? Dân nước mình nghèo, thu nhập năm chỉ mấy trăm đô, đầu tư lớn dzậy thì biết bao giờ thu hồi được vốn?

-Yên tâm đi tía! Người ta quyết đầu tư là vì qua khảo sát họ thấy ngay lợi nhuận đang tiềm tàng phía trước…

-Bậy nào! Dân mình hiền lành, chân chỉ hạt bột, hay lam hay làm chứ đâu như dân viễn Tây…

-Do tía cả năm không bước chân ra khỏi ấp nên không cập nhật thông tin đó thôi. Dân mình dạo này cũng chịu chơi lắm tía à. Tía biết hông, có xã vùng biên trai làng kéo nhau qua biên giới đánh bạc rần rần. Nhiều chị em sồn sồn cũng bán ruộng bán đất, kéo nhau qua bển quyết ăn thua…

-Cũng chỉ là cá biệt thôi, nếu lấy đó làm cơ sở xây dựng dự án sòng bài lỗ chỏng vó là cái chắc!

-Họ chắc tay lắm tía à! Ngoài khảo sát dân vùng biên, họ cho người nằm lại suốt mùa lễ hội và ghi nhận, gần 9.000 lễ hội lớn nhỏ khắp cả nước đâu đâu cũng có đỏ đen, cua bầu… Kết luận: Xây sòng bài là chắc thắng!

-Thế thì tới đây ra đường gặp ai tía cũng chào bằng bác cả à?

-Cắc cớ chi tía phải làm chuyện đó?

-Chào bác thằng bần chứ sao nữa!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG