Chạy

Chạy
TP - Này, cậu nghe tin mới này chưa?

> Lời hứa

-Thời buổi công nghệ thông tin, kể cả khi ngủ, có thông tin mới nào là không thể cập nhật được?

-Đừng chủ quan! Tớ nói ra thông tin này cậu sẽ ngạc nhiên cho mà xem!

-Không thể! Chắc chỉ luẩn quẩn mấy chuyện xăng giảm giá, bệnh lạ tung hoành, loanh quanh thịt thối, bối rối đất hoang, loàng quàng xe cháy…

-Cậu toàn biết chuyện cũ thôi. Nghe này, có một chuyên gia nước ngoài sang nghiên cứ vấn nạn giao thông ở nước mình và họ thấy người Việt lười đi bộ nhất.

-Có võ đoán quá không?

-Không hề! Họ thấy cầu, hầm dành cho người đi bộ vắng hoe, trở thành điểm bán hàng, nơi giữ xe máy, thậm chí thành nhà tạm cho những người lang thang. Họ thấy dân mình ngại đi bộ đến nhà ga, đến bến đỗ xe buýt…

-Thế chuyên gia đó có tìm ra được nguyên nhân của thói quen ấy không?

-Họ cũng đã bỏ công nghiên cứu mấy năm qua nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nào thuyết phục.

-Dễ ợt thế mà không tìm ra!

-Đừng có ba hoa!

-Ba hoa là thế nào! Đơn giản lắm! Dân mình quen chạy rồi. Chạy chức, chạy quyền, chạy trường, chạy án, chạy sổ đỏ, chạy hộ khẩu, chạy thuế, chạy đường. Đến biểu diễn thôi họ cũng chạy sô…

-Phát kiến! Hay! Chạy suốt cả ngày thì còn đâu thời gian đi bộ, nhẩy!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG