- Ông nói chuyện gì mà đao to búa lớn, mà nghe quen quen ở đâu đó?
- Tớ đang luyện giọng để nhỡ may sếp cất nhắc, lại được phụ trách đơn vị này đơn vị nọ, làm sao giọng của mình phải có gang có thép. “Nói người ta nghe, đe người ta sợ, vợ có người chăm, nằm có người bóp, họp có người ghi, chi có người xuất, mất có người bù, đi tù… có người bảo lãnh”.
- Ông mà làm lãnh đạo thì cũng không vừa. “Chém gió” có nghề lắm! Ông mà dọa cắt thuê bao không đăng ký thì ối người sợ chạy vắt chân lên cổ. Nói không có lý do để lùi nữa vậy mà vẫn lùi thời hạn như thường, hết lần này, sang lần khác…
-Nó có nguyên nhân của nó chứ bộ!
- Nguyên nhân gì?
- Nói gì thì nói, mình cũng phải nghĩ tới lợi ích của doanh nghiệp của nhân dân chứ! Cắt thuê bao không đăng ký, đơn giản! Nhưng để làm gì? Nhất là doanh nghiệp, họ thiệt thòi lắm chứ, Tết nhất đến nơi rồi…