Chiêu hay

Chiêu hay
TP - Nhớ thời bao cấp, có đơn tố cáo ông chủ nhiệm hợp tác xã chi tiêu sai nguyên tắc, làm thất thoát ngân quỹ. Thế là cấp trên thành lập đoàn xuống kiểm tra…

-Chuẩn! Rất kịp thời.

-Đoàn của xã gồm ba người, về một tháng và đưa ra kết luận đơn tố cáo là chính xác…

-Giỏi! Nghiệp vụ thế mới siêu.

-Nhưng người tố cáo không phục, lại gửi đơn lên huyện. Huyện lập đoàn thanh tra năm người xuống gần tháng rưỡi, và có kết luận đơn tố cáo đúng…

-Ráo riết, kịp thời và quyết liệt thế chứ!

-Nhưng người tố cáo vẫn không thỏa mãn, đâm đơn kiện tiếp lên tỉnh. Tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành xuống bám trụ hợp tác xã hai tháng, lục tung sổ sách và kết luận chính thức.

-Hồi hộp quá! Kết luận sao?

-Đơn tố cáo là chuẩn.Chủ nhiệm hợp tác xã đã chi phí tiếp khách sai nguyên tắc khiến cho tổng đàn gia cầm giảm… 5 con.

-Nhẹ cả người! Chắc ông chủ nhiệm vui lắm!

-Vui gì! Ông ta liền viết đơn kêu cứu rằng, tiếp 3 đoàn thanh tra suốt thời gian qua nên tổng đàn gia cầm của hợp tác xã vơi đi một nửa.

-Hơ! Hay! Cú đá hậu xuất sắc! Những đơn vị bị thanh tra bây giờ mà học chiêu này thì…

-Dẹp luôn cả hệ thống nhà hàng, khách sạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG