Chiêu hay

Chiêu hay
TP - Hai ơi! Bớ Hai…

- Con ngay đây mà tía! Tía cứ gọt giật giọng như có cướp dzô nhà đến nơi…

- Thì có chuyện gấp tía mới gọi con dzầy!

- Vẫn chuyện chức vụ của tía hử?

- Đúng chốc! Sao con biết hay dzậy?

- Thì nghe nhạc hiệu đoán chương trình mà! Nghe tía gọi thảng thốt dzậy là con biết tía gặp chuyện!

- Thì vẫn chuyện tía muốn ở thêm nhiệm kỳ làm chủ tịch hội cá kèo này. Cũng là vì danh dự gia đình mình chứ đâu chi riêng tía oai, oách?

- Dzậy hôm trước con bày tía các chiêu đó tía đã áp dụng cả chưa?

- Rồi! Tía đã dzô các thẩm mĩ viện tút tát, vôi ve lại trẻ đến mấy tuổi…

- Tía đã lập phây, chát chít giọng tin chưa?

- Rồi! Tía còn còm, còn lai, còn đăng ảnh tía cách đây mấy chục năm lên nữa…

- Vẫn không cải lão hoàn đồng được hở tía?

- Lúc đầu mọi chuyện hanh thông, các ảnh ở trển ủng hộ cả. Dzậy mà, giới truyền thông phá ngang nên giờ mới ồn ào, đàm tiếu chớ! Con phải giúp tía ứng phó với khủng hoảng truyền thông. Con có le lói cách chi hông?

- Dễ ợt mà tía! Theo con, tía nên tổ chức mấy anh em cánh hẩu với tía lấy tín nhiệm đồng ý tía ở lại hông? Trước khi lấy ý kiến, tía đừng quên hứa là tết này cho mỗi người dăm ký cá kèo, vài cân gạo dẻo nghe tía!

- Giỏi! Thiệt là cao mưu à! Con học đâu ra chiêu hay dzữ dzậy?

- Con học lóm bài của bà giám đốc một bệnh viện dưới Đất Mũi thôi!

- !!!

MỚI - NÓNG