Chính thức minh oan

Chính thức minh oan
TP - Tương truyền có một phiên tòa vừa mở. Gấp! Rất gấp! Bồi thẩm đoàn có vẻ trầm tư, nhíu mày nhăn trán, lung lắm!

Cánh truyền thông thì thào rỉ tai nhau rằng, vụ này trong lịch sử tố tụng chưa có tiền lệ. Án thư bị xới tung lên không tìm thấy vụ nào na ná.  Đúng là độc nhất vô nhị án!

Chủ tọa phiên tòa gõ búa bắt đầu phiên xử. Lạ lùng là không có cả bên nguyên lẫn bên bị.

Chủ tọa: Thưa các vị hiếu kỳ! Phiên tòa này sẽ được ghi vào lịch sử xử án của nhân loại. Tính chất vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng. Nó làm tổn hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm, đạo đức công vụ không chỉ một người mà là hàng triệu người. Họ chính là bên bị hại! Họ là ai ư! Tôi xin được nói ngay, họ chính là những công chức, viên chức lao tâm khổ tứ, đi đêm về hôm, tận tụy là thế nhưng vẫn chịu tiếng mang tăm là công bộc của dân mà không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ với một thông tin 30% cán bộ cắp ô đi, cắp ô về khiến cho 70% còn lại có thái độ phân biệt đối xử ngay trong môi trường công chức viên chức chuyên nghiệp, tận tâm…

Khán phòng im phăng phắc như nuốt lấy từng lời.

Chủ tọa tiếp tục: Oan ức quá! Xúc phạm đến thế là cùng! Với tất cả sự liêm sỉ tối thiểu, họ không chính danh đứng tên kiện hôm nay. Các vị biết làm sao không? Vì nếu đứng tên hóa ra tự nhận mình nằm trong 30% đó à? Có mà dở người! Không đứng tên nhưng vô cùng ấm ức! Thực tế bình bầu, xét, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm nay là một minh chứng sống động, hùng hồn rằng chỉ có 0,6%  không hoàn thành nhiệm vụ thôi! Thế mà người ta vống lên thêm 29,4% nữa. Các vị có biết vì sao vẫn rơi rớt những công chức viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đó không? Họ rơi vào hoàn cảnh khách quan bất khả kháng như ốm đau, tai nạn, thai sản, theo con theo vợ đi du lịch…

Vỗ tay rào rào!

Chủ tọa: Với tinh thần và ý nghĩa đó, tôi cùng các vị bồi thẩm đoàn có mặt ở đây chính thức minh oan cho họ! Họ xứng đáng là những công bộc mẫu mực, chất lượng cao….

MỚI - NÓNG