Chịu khó xem lại

Chịu khó xem lại
TP - Từ chiều mùng hai tháng sáu, ti vi lại chiếu phim Tây Du Ký.

- Phim này chiếu cả mấy chục lần rồi nhưng… nói thật, tớ mê tít. Xem mãi mà không chán! Cái đoạn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, rồi đánh nhau với Ngưu Ma Vương…

- Thú thật, tớ cũng thấy thích lắm! Mấy đứa nhỏ thì khỏi nói, cứ gọi là say tít thò lò, suốt ngày hú hú bắt chước Tề thiên Đại thánh…Mà tớ đố cậu biết phim này được sản xuất năm nào?

- Chắc cũng phải mười mấy, hai chục năm rồi chứ nhỉ?

- Từ năm 1986 đã phát sóng. Phim đã bước sang tuổi hăm bốn rồi!

- Sao mình không có đạo diễn nào làm cho được một bộ phim cho các cháu thiếu nhi xem hè cho ra hồn ra vía, dẫu không bằng phim người ta làm mấy chục năm trước thì cũng bằng… một phần ba cũng được!

- Muốn làm phim hay ngoài đạo diễn, diễn viên, kỹ thuật phải có kịch bản, cốt truyện tốt. Mà cả mấy cái này càng nói càng ngượng thay cho mấy người …liên quan! Tốt nhất là cứ bắt mấy ông kịch bản, đạo diễn, diễn viên và nhớ mời thêm các nhà văn nữa ngồi lì trong phòng...

- Làm gì?

- Xem lại… Tây Du Ký!

MỚI - NÓNG