Cho chắc

Cho chắc
TP - Cậu nhóc nhà tớ vừa mới xong tiểu học, nhưng vợ chồng mình đang xây dựng kế hoạch dài hơi cho nó du học trong tương lai.

-Rất thức thời. Mốt thời thượng đấy cậu ơi! Nhưng, như thế cậu vẫn chậm chân. Nhiều gia đình đã cho con đi du học từ khi đang học bậc trung học cơ sở cơ!

-Du học sớm quá sợ khổ thân bọn trẻ. Tuổi ấy đã biết tự lo gì đâu lại thăm thẳm xứ người.

-Cậu cứ cả lo thế thôi chứ du học sớm càng thêm quan hệ, thêm cơ hội. Mà này, cậu định cho nhóc du học ở đâu? Châu Á, châu Âu hay châu Mỹ?…

-Châu Á cho nó gần.

-Cậu đúng là lẩn thẩn. Đã du học còn tính chuyện gần xa. Theo tớ đã đi thì nên sang châu Âu hay sang Mỹ đỡ phải lo chuyện vợ con cho nó sau này.

-Ơ cái cậu này! Sao lại vơ chuyện vợ con vào đây?

-Cậu thức thời chuyện này nhưng lại âm lịch chuyện kia. Nghe tớ bảo: Văn hóa Á đông cơ bản vẫn trọng nam. Nhiều nước phát triển đang lệch mỗi gia đình chỉ có một con và họ chỉ muốn sinh con trai thôi. Nên tình trạng nam nhiều nữ ít đang báo động. Nước mình cho sinh hai con mà tỷ lệ còn 117 nam trên 100 nữ nữa là…Con cậu mà cứ mãi du học, chậm chân ế vợ là cái chắc!

-Thông tin của cậu cũng đáng suy nghĩ đấy nhỉ? Có cách nào gỡ mối lo này?

-Có khó gì đâu! Bây giờ cậu phải học kinh nghiệm của các ông Hàn, ông Đài… thỉnh thoảng sang ta tuyển vợ ở miệt vườn ấy, để sau này cùng với cậu ấm sang nước khác tuyển vợ thôi.

-Thế thì tớ không cho nó du học nữa, ở nhà kiếm đứa cháu đích tôn cho chắc, nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG