Chờ chi nữa, nhậu thôi!

Chờ chi nữa, nhậu thôi!
TP - Cầu được ước thấy nghen! Lần này thì hổng băn khoăn chi nữa. Số 1, nhứt hành tinh luôn. Phải có cái nhứt thuyết phục cho oách dzậy chớ!

- Chưa nhậu mà sao chú Ba đã tưng tưng độc thoại dzậy?

- Độc thoại là sao? Cả làng cả tổng đều hay thông tin này mà! Chỉ có anh Hai mới lạc hậu dzậy thôi!

- Hấp dẫn dzậy ta! Chú nói cụ thể nghe coi!

- Tui dẫn cho anh Hai luôn kết quả điều tra của bộ Y tế nè: tính đến tháng 1/2016 Việt Nam tiêu thụ khoảng 3,4 tỷ lít (năm 2010 là 2,4 tỷ lít) và 70 triệu lít rượu có nhãn mác, chưa kể khoảng 200 triệu lít rượu tự nấu trong dân. Nếu tính trung bình, một người nam giới trưởng thành uống khoảng 27,4 lít cồn nguyên chất, “ vươn lên” là một trong số những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về tỉ lệ này…

- Xuất sắc! Sức vươn lên bền bỉ và đáng khâm phục! Chú là một trong hàng triệu người làm nên kì tích đó đúng hông? Hèn chi, có lãnh đạo ngành thừa thắng xông lên, chọn ngành bia rượu là mũi nhọn phát triển và phấn đấu đạt sản lượng 5,5 tỷ lít năm…

- Hả! Nhứt trái đất rồi còn muốn nhứt luôn hệ mặt trời à?

- Chớ sao! Người ta phân tích rằng, hổng có cái ngành chi mà kích cầu đa dạng, tổng hợp như ngành này…

- Khái niệm lạ à nghen!

- Cụ thể, sờ sờ ra đó! Bia rượu gia tăng, khiến cho người ta cũng gia tăng sản xuất thiết bị đo nồng độ cồn giúp xử vi phạm. Tai nạn giao thông tăng, khiến cho các bệnh viện đông đúc nườm nượp, y sĩ y tá, bác sĩ khỏi lo thất nghiệp. Bệnh tật từ bia rượu gia tăng khiến những người thân của đệ tử lưu linh tích cực làm việc hơn để tích trữ vốn chữa bệnh…

- Đúng là bài toán tổng hợp được giải chỉ bằng một cú kích cầu! Giỏi! Chờ chi nữa! Nhậu thôi!

!!!!!

MỚI - NÓNG