TP - “Đánh chó ngó mặt chủ”, câu này là ý gì? -Thì cũng như câu “vuốt mặt phải nể mũi” chứ sao. - Thế câu “chó cắn người không phải là tin, người cắn chó mới là tin” thì sao?
-Thì đó là câu mà báo chí hay dùng, ý nói chó cắn người là chuyện bình thường còn ngược lại thì thật là chuyện lạ.
-Nhưng báo chí vẫn sôi lên sùng sục cùng hàng trăm ý kiến bạn đọc về một vụ chó cắn người đấy thôi!
- Vụ ấy thì ngoại lệ, không chỉ báo chí mà những ai là con người đều căm phẫn. Con chó béc giê ấy đã cắn đến chết một phụ nữ nghèo khó đi mót cà phê rụng mà ông chủ của chó vẫn bình thản bỏ đi. Khi người ta phát hiện ra, thi thể của người phụ nữ khốn khó ấy đã không còn nguyên vẹn.
-“Người làm sao của chiêm bao làm vậy”. Loài chó là loài vật khá thông minh, nhất là chó béc giê gì đó thì luôn tuân lệnh của con người.
- Ý ông là người phụ nữ khốn khổ ấy đã bị giết hại? Ai giết?
- Biết rồi còn hỏi. Chó chứ ai!!