Cho có việc thôi mà!

Cho có việc thôi mà!
TP - Không còn là chuyện nhỏ nữa rồi anh Hai ơi…

- Chuyện chi mà nhỏ với lớn?

- Chuyện quả dưa, củ hành…

- Nghĩa là nó thành chuyện lớn thiệt rồi hả?

- Thế tui hỏi anh Hai không lớn sao đến Thường vụ Quốc hội phải đặt để trên bàn nghị sự?

- Họ nói sao dzụ này?

- Các vị có trách nhiệm biểu, nếu ứng xử với nông thủy sản của người nông dân bằng giải pháp tấm lòng như thời gian qua thì tới đây không khéo, kinh tế nông nghiệp rơi vào tình trạng tự cung tự cấp…

- Là sao?

- Thì nôm na, nông dân mình làm ra thứ gì hổng tiêu thụ được thì huy động nhà nhà giúp sức, ngành ngành chung tay…

- Kỳ quá ha! Lúc đó người người bán mua dưa hấu, hành tím, cá tra, hồ tiêu, tôm sú, vải, thanh long… hử?

- Hiểu ở góc độ tích cực đó cũng là cách kéo toàn xã hội tham gia sâu vào cơ chế thị trường mà!

- Dzậy tui hỏi chú, dân nộp thuế nuôi bộ máy công bộc lo cho dân, dzậy họ ở đâu khi nông dân gặp khó?

- Nói nhỏ anh Hai nghe nè, có vị lãnh đạo chỉ ra có đến 30% trong số công bộc đó đang bận đi… buôn ô?

- Sao tréo ngoeo làm dzậy? Dân đôn đáo ngược xuôi đổ mồ hôi sôi nước mắt cố bán cho được củ hành quả dưa, sao họ lại chạy đi buôn ô làm chi dzậy?

- Đơn giản để chỉ sáng cắp đi, tối cắp về cho có việc thôi mà…

- !!!???

MỚI - NÓNG