Cho mình hùn vốn với

Cho mình hùn vốn với
TP - -Mùa Uôn cúp trước mình cứ gọi là hồi hộp cùng bạch tuộc…

-Sao lại hồi hộp cùng bạch tuộc mà không phải là cùng trái bóng?

-Cậu đúng là chả hiểu gì về bóng đá. Nghe này, mùa Uôn cúp đó có con bạch tuộc dự đoán thắng thua trận nào chuẩn trận đấy, nên người ta đặt tên cho con bạch tuộc ấy là thầy tiên tri Pôn.

-Thú vị nhỉ? Nhưng mình băn khoăn, thế các chuyên gia bình luận bóng đá ở đâu mà để bạch tuộc chiếm diễn đàn dự đoán?

-Thế mới hay chứ lị! Chuyên gia có hàng ngàn, mỗi người đự đoán, phân tích mỗi kiểu nên giới cá độ và người hâm mộ đành gửi niềm tin vào thầy Pôn thôi…

-Ái chà chà! Thế mùa này ai thay thầy Pôn?

-Hiện người ta đang sôi lên bởi thầy Rùa Đầu To. Trận khai màn thầy bơi về phía có quốc kì Bờ-ra-xin thế là đội áo vàng chanh thắng!

- Thật á! Thế sau mùa Uôn cúp này mình phải thỉnh thầy Rùa Đầu To về xứ ta một chuyến.

- Để làm gì? Không lẽ cậu định dùng thầy dự đoán cho giải bóng đá trong nước? Nếu có ý định đó, mình khuyên, nên thôi, bởi thầy Rùa Đầu To hay thầy Đầu khủng long cũng chả giúp gì được đâu khi ở ta bóng chưa lăn thì đã bán độ, mua kèo xong cả rồi. Lúc đó các bậc tiên tri có mà đoán vào mũi.

-Không, mình thỉnh thầy Rùa về là để đoán, để chỉ giúp cho các chuyên gia chống tham nhũng xứ ta trong ngồn ngộn tài sản của quan chức thứ nào là do nuôi lợn, trồng rau sân thượng, anh em kết nghĩa hỗ trợ, thứ nào là từ ngân sách nhà nước…

-OK! Thế thì cho mình hùn vốn để cùng rước thầy Rùa
về nhé!

MỚI - NÓNG