- Không hề! Quyết thi đỗ để tiếp tục làm thường dân.
- Cho hỏi thêm câu nữa: Cậu định thi vào trường gì?
- Bách khoa!
- Sao phải là Bách khoa?
- Hỏi lạ! Bách khoa là trăm khoa. Khoa gì cũng biết, lĩnh vực chi cũng tường mà!
- Và rồi cử nhân Bách khoa trở về làm dân chay?
- Chính xác!
- Cho hỏi câu cuối: Cậu cắt nghĩa vì sao được không?
- Đơn giản thôi! Mua thực phẩm bẩn, dân ngộ độc kêu trời, cơ quan chức năng giả nhời, do người tiêu dùng không thông thái. Mua phải hàng giả hàng nhái, hỏi trách nhiệm về ai? Vẫn điệp khúc không thông thái hên xui ráng chịu…
- Biết rồi! Biết rồi! Nhưng không lẽ chỉ vì mấy vụ cỏn con đó khiến cậu phải quyết tâm lều chõng chuyến này?
- Giọt nước tràn ly, hôm rồi hóa đơn tiền điện đột biến tăng cao, hỏi tại làm sao, cơ quan chức năng hô hào toàn dân cùng ra công tơ giám sát.
- Hiểu rồi! Nghĩa là muốn làm thường dân thì bất luận lĩnh vực nào cũng hay, cũng biết?
- Quá chuẩn! Học chuyên ngành hẹp mơ làm quan, còn học trăm khoa chỉ để mơ làm dân cho tròn vai vậy!