Chuẩn không cần chỉnh!

Chuẩn không cần chỉnh!
TP - Hôm qua người ta công bố một thông tin rất đáng giật mình và lo ngại…

- Lại thực phẩm nhiễm độc à?

- Thông tin đó nghe quen rồi và buộc sống chung với nó thì có gì giật mình lo ngại nữa!

- Thế chắc là tân dược và thực phẩm chức năng giả?

- Lại là câu chuyện thường ngày…

- Vậy đích thị là thông tin mấy quan tham cộm cán vừa lộ mặt?

- Chuyện đó thì có chi giật mình vì lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, tham thì thâm trước sau gì cũng chung kết cục đó thôi!

- Thôi, thời gian là vàng bạc nói nhanh để còn tranh thủ đổ xăng nhân cơ hội xăng vừa giảm giá…

- Nói ngay đây! Người ta thông tin rằng bằng cấp càng cao thì thất nghiệp càng lớn.

- Chết! Thế thì người ta xây dựng xã hội học tập để làm gì?

- Thế mới gọi là giật mình cùng lo lắng!

- Người ta có lí giải nguyên nhân do đâu không?

- Có! Họ bảo người bằng cấp thấp dễ chấp nhận công việc hơn, bằng cấp cao thường đòi hỏi, sang chảnh…

- Chỉ thế à? Mình thấy không thuyết phục lắm!

- Theo cậu, còn cắt nghĩa theo hướng nào nữa đây?

- Theo mình, còn có một nguyên nhân nữa, đó là rộ chuyện quan chức không học nhưng vẫn có bằng cấp. Ví như chỉ một xã thôi mà đã có đến 10 cán bộ xài bằng giả.

- Ý cậu những kẻ bằng giả ghế thật chiếm hết chỗ của những người bằng thật nên họ đành thất nghiệp chứ gì?

- Chuẩn không cần chỉnh!

MỚI - NÓNG