Có chi mà cứ ầm lên

Có chi mà cứ ầm lên
TP - -Cứ tưng tưng ném đá dzậy là oan cho người ta… -Ai oan, oan sao anh Hai?

-Thì mấy ông quan huyện ở Hiệp Đức, Quảng Nam chớ ai. Người ta công tâm trong sáng làm cái cổng chào kỉ niệm ngày thành lập huyện, thì sao? Họ có mang cổng chào đó về nhà họ đâu. Dân tình cả huyện ai hổng một lần chui qua cổng chào đó. Dzậy nghĩa là ai cũng được hưởng chung sự sang trọng, hoành tráng, tưng bừng, tự hào, hân hoan… đúng hông?

-Nhưng sự thể ra sao?

-À, người ta phê rằng, dân đang đói mà làm cổng chào to tổ chảng, tốn tiền tỷ dzậy là hổng có nên, nó phản cảm, nó khoa trương, nó a dua đua đòi…Quan điểm chú Ba sao trong
chuyện này?

-Tui đồng tình quan điểm của anh Hai. Dzô địa giới hành chánh huyện phải có cái cổng chào chớ. Coi dân ấp mình đó, nhà lợp lèo tèo vài ba cọng dừa nước cũng phải dựng hai cột bê tông làm cổng chào dzô nhà. Nông thôn mới là phải dzậy. Cổng chào từ nhà, thôn, ấp, xã, huyện, tỉnh…như thế nó mới đồng bộ, đúng hông?

-Chuẩn luôn! Chú Ba cũng có tư duy thoáng dzậy, rất hợp ý tui. Mà cái cổng chào này chú biết làm hết bao nhiêu hông? Hơn tỷ bạc. Bèo lắm! Sao người ta hổng minh oan giùm cho mấy ổng rằng, huyện các ổng có mấy vạn dân, chỉ cần dăm người vô miệt vườn xứ mình bán vé số thôi là thừa sức tài trợ quê hương xây cổng chào rồi, đúng hông? Người ta khơi khơi công khai lên báo, tính cho thiên hạ tỏ tường là người bán vé số tháng thu nhập trăm triệu đó thôi…Hay tui cùng chú ra ngoải một chuyến, biện minh giúp cho các ổng?

-Ý kiến hay! Biết đâu tui và anh Hai tốt phước ra đó lại được rước dzô nghỉ lại phòng nguyên thủ ở nhà khách tỉnh, nhề?

MỚI - NÓNG