Có dzậy thôi mà!

Có dzậy thôi mà!
TP - Ủa, chú Ba chạy đi đâu mà hớt hơ hớt hải dzậy?

- Anh Hai chưa nghe tin nóng chi sao?

- Đầu ấp cuối ấp thấy nhau, có chuyện chi mà tui hổng biết, chú cứ hay nổ…

- Thiệt mà! Tin nóng rốp tay luôn! Thím Tư vừa mới mở quầy bán thực phẩm chức năng. Nghe đâu, nhiều người uống dzô trẻ ra đến mấy tuổi.

- Thiệt hông ta?

- Chắc như cua gạch luôn anh Hai ơi. Có người còn nói mấy bà là phu nhân của quan xã nhà ta mua liền mấy bịch kẻo sợ hết.

- Mấy bả mua về đầu cơ chờ khan hàng bán buôn tăng giá hả?

- Hổng phải! Mấy bả biểu, gần hết nhiệm kì rồi làm việc căng thẳng quá nên mấy phu quân nhàu nhò hết cả, xuống sắc lắm, sau này khó…

- Hớ hơ! Các bả đang hồi xuân sợ phu quan lao tâm khổ tứ vì công việc sẽ rơi vào cảnh trên bảo dưới không nghe à?

- Anh Hai ăn nhiều cá kèo nên hay nghĩ xiên nghĩ xẹo. Mục đích của các bả trong sáng lắm! Hỏi kĩ các bả tâm sự rằng, các ông xã sắp đến tuổi mãn nhiệm…

- Liên quan chi đến thực phẩm chức năng hồi xuân?

- Anh Hai đúng là ngây thơ! Hôm rồi có ông Phó Chánh thanh tra tỉnh, vì yêu công việc nên làm hồ sơ trẻ lại 3 tuổi để trụ thêm nhiệm kì nữa. Anh Hai biết sao hông? Mọi chuyện êm thấm rồi nhưng khi nhìn lại diện mạo người ta thấy cũ quá, đâm nghi…Thế là bại lộ.

- Nghĩa là…

- Sao anh Hai chậm hiểu dzậy! Nghĩa là tút tát lại dung nhan, diện mạo để có ăn gian tuổi cũng hổng ai nghi. Có dzậy thôi mà!

MỚI - NÓNG