Có lí ấy nhở

Có lí ấy nhở
TP - Hôm rồi có người yêu thể thao hiến kế nên quốc tế hóa môn kéo co cậu ạ.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là vận động làm sao cho các cuộc thi thố thể thao khu vực, châu lục kiểu Si-gêm, A-di-át đưa kéo co vào thành môn thi đấu chính thức.

- Ôi dào! Sao người ta lại có thể nghĩ ra tối kiến đó nhỉ? Vivonam - Việt võ đạo uy danh lừng lẫy khắp năm châu còn bị người ta đưa ra khỏi danh mục thi đấu, nói chi môn thể thao dân gian kéo co…

- Mình cũng phản biện như cậu vậy, nhưng người hiến kế khăng khăng bảo vệ và cam đoan rằng, nếu đưa môn ấy vào dự thi thì chúng ta hốt cả rổ huy chương vàng.

- Lại chém gió nữa rồi! Sao cậu không thông tin cho vị ấy biết rằng thể chất người Việt xứ mình vào dạng thấp bé nhẹ cân nhất châu Á. Và như thế, khi kéo co khó mà ăn được thiên hạ…

- Thú vị nhỉ! Mình cũng đã cung cấp thông tin đó, nhưng vị ấy chê mình là không đánh giá hết tiềm năng thế mạnh của người Việt mình.

- Lạ nhỉ! Thế cậu có hỏi kĩ căn cứ, cơ sở nào để có niềm tin ấy không?

- Có! Mình hỏi thì được trả lời rằng, môn kéo co ăn nhau là ở kĩ năng kiên trì đeo, bám, giữ chắc. Tố chất ấy thì xứ mình hơn đứt xứ người. Cần ví dụ dẫn chứng hả? Thì đó! Quan chức về vườn vẫn bám chặt, giữ chắc nhà công vụ. Cấp đất làm mới công sở vẫn cố nèo quyết không buông trụ sở cũ. Luật cán bộ công chức có quy định việc từ chức, ấy thế nhưng 6 năm qua chả có ai buông ghế cả. Độ bền bỉ và kiên cường nhường ấy không thắng thiên hạ mới là lạ…

- Bậy bạ! Đúng là xỏ xiên! Nhưng ngẫm ra cũng thấy… có lí ấy nhở?

MỚI - NÓNG