Có lộn hông?

Có lộn hông?
TP - -Hai! Tía hỏi?

-Chi dzậy tía?

-Giờ con học lớp 8 đúng hông?

-Dạ phải!

-Rồi con tính sao nữa?

-Con học tiếp 4 năm hết lớp 12…

-Rồi sau đó?

-Con học 4 năm nữa xong đại học…

-Rồi sao?

-Kìa tía! Lúc đó con là cử nhân rồi, con sẽ đi xin việc.

-Hổng có việc…

-Chờ việc, con học tiếp 4 năm sau đại học làm thạc sĩ, tiến sĩ…

-Để làm chi dzậy?

-Để vào các trung tâm, viện nghiên cứu. Lúc đó con được gọi là nhà chứ hổng còn bị gọi là thằng cu Bờm nữa. Hà hà... Con sẽ nghiên cứu những vấn đề về nông dân, nông thôn, nông nghiệp giúp những người như tía…

-Hơ! Có hiếu dữ ha! Này Hai, con biết mỗi năm nhà nước chi cho công tác nghiên cứu nhiêu tiền hông? Hàng ngàn tỷ đồng lận…

-Ha ha! Sướng thiệt! Con nhảy dzô đó khỏi lo nợ lương rồi. Lúc đó con sẽ nghiên cứu, nghiên cứu thiệt nhiều, tía coi…

-Ừ, tía coi hoài rồi! Con nghiên cứu xong con chất vô kho, phải dzậy hông. Tía buồn tía thấy con lãng phí đến 12 năm…

-Sao tía nói dzậy?

-Tại tía mới đọc tin, có anh nông dân ở Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng chỉ học lớp 8 thôi mà cứ hai năm đẻ một sáng chế. 8 năm qua có đến 4 máy nông cụ tân tiến do ảnh chế tạo xuất khẩu sang các nước tía lia…

-Tía có nghe lộn hông?

-Hổng lộn đâu Hai! Thủ tướng vừa tặng bằng khen cho ảnh đó!

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".