Có mấy cách?

Có mấy cách?
TP - Đố cậu, người ta khi hết hạn ở trần gian thì có mấy cách về với tổ tiên?

-Theo như mình biết đó là địa táng.

-Chính xác! Còn gì nữa không?

-Huyền táng, nghĩa là người ta liệm người chết vào quan tài và treo lên.

-Khá lắm! Còn hình thức gì nữa?

-Thì hỏa táng, nghĩa là vào lò thiêu hoàn vũ.

-Tỏ ra am hiểu phần âm phết! Hết chưa?

-Còn, đó là thủy táng. Người ta chôn người dưới đáy sông. Thả quan tài Bin Laden xuống biển cũng là một kiểu thủy táng đấy!

-Giỏi lắm! Thế đố cậu, người ta phá tiền có mấy cách?

-À, ờ, lĩnh vực tiền nong thì tớ không rành. Nhưng chiểu theo dân gian thì có ném tiền quan cửa sổ theo ngọn gió…

-Khá! Tạm gọi cho có vẻ thông Nho là phong ngân nhé. Thế còn cách nào nữa không?

-Thì đốt tiền theo kiểu Công tử Bạc Liêu và hóa vàng hóa bạc…

-Nghĩa là hỏa ngân. Còn chiêu gì nữa?

-Tớ thấy người ta bảo cả triệu tỷ đồng bị chôn vào bất động sản nên tớ liều gọi đó là địa ngân…

-Xuất sắc! Cậu có còn nghĩ ra cách phá tiền độc chiêu nào nữa?

-Tớ nghe người ta ném hàng ngàn tỷ vào những con tàu sắt vụn, vậy có gọi là thủy ngân được không?

-Không được! Thủy ngân độc lắm! Nó chỉ dùng cho việc phân kim ra vàng thôi!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG